Pháp: Xả súng tại trường học, nhiều người bị thương

(NLĐO) – Pháp vừa ban hành cảnh báo khủng bố sau vụ xả súng tại một ngôi trường ở thị trấn Grasse.

Reuters đưa tin vụ xả súng diễn ra hôm 16-3 (giờ địa phương). Một người đàn ông được nhìn thấy cầm vũ khí bắn vào hiệu trưởng ngôi trường Alexis de Tocqueville ở thị trấn Grasse, miền Nam nước Pháp.

Vụ việc khiến ít nhất 2 người bị thương, gồm hiệu trưởng Hervé Pizzinat và một học sinh tên Kylian. Người phát ngôn chính quyền thị trấn Grasse xác nhận trong một tuyên bố ngắn gọn: “Có hai học sinh nổ súng vào hiệu trưởng”. Bộ trưởng Giáo dục Najat Vallaud-Belkacem nói bà đang tới hiện trường để nắm tình hình.

Ngôi trường Alexis de Tocqueville ở thị trấn Grasse. Ảnh: GOOLGE MAP
Ngôi trường Alexis de Tocqueville ở thị trấn Grasse. Ảnh: GOOLGE MAP

Cảnh sát cho biết 1 người đàn ông đã bị bắt và có thể nghi can thứ hai đang bỏ trốn. Cư dân địa phương nhận được cảnh báo ở yên trong nhà. Chính phủ Pháp sau đó nhắn tin qua ứng dụng điện thoại di động, thông báo về một “vụ tấn công khủng bố”.

Kênh BFMTV cho hay lực lượng chống khủng bố nhanh chóng được huy động tới hiện trường. Được biết thị trấn Grasse là thủ phủ của ngành công nghiệp nước hoa của Pháp.

Reuters dẫn nguồn tin cảnh sát nói rằng nghi can bị bắt là một học sinh 17 tuổi, chưa từng có tiền án hay tiền sự. Cậu ta mang 1 khẩu súng trường, 2 khẩu súng ngắn và 2 quả lựu đạn. Tất cả trường học ở thị trấn Grasse đã bị đóng cửa.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve đã cắt ngắn chuyến thăm tới Somme sau vụ việc nói trên.

Văn phòng IMF tại Pháp “bị tấn công”

Cùng ngày 16-3, một phụ nữ bị thương sau vụ nổ tại văn phòng Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ở thủ đô Paris – Pháp. Truyền thông địa phương đưa tin người phụ nữ mở bưu kiện gửi đến cho một quan chức cấp cao của IMF. Do bưu kiện chứa chất nổ nên bà bị bỏng ở tay và mặt.

Một phát ngôn viên cảnh sát Paris dẫn báo cáo sơ bộ cho thấy trong bưu kiện dường như là “pháo hoa”. Các nhà điều tra nói với BFMTV rằng vật thể trong bưu kiện là một “khối hình trụ lớn màu đen, dài khoảng 30cm”. Vụ nổ mạnh tới mức các mảnh vỡ bay lên tận trần nhà. Cảnh sát Paris nói chất nổ không phải bom mà là “pháo tự chế”.

Tổng thống Pháp Francois Hollande mô tả đây là một “vụ tấn công”, đồng thời cam kết sẽ truy cứu những kẻ liên quan. Văn phòng IMF gần đây nhận được một số cú điện thoại đe dọa nhưng không có bằng chứng cho thấy những người gọi dính líu tới vụ nổ. Tổng giám đốc IMF Christine Lagarde lên án hành động hèn nhát này và khẳng định tổ chức sẽ tiếp tục công việc, không để vụ việc làm ảnh hưởng.