Phớt lờ lệnh cấm, tàu du lịch bị lật trong thời tiết xấu

(NLĐO) – Một tàu du lịch bị lật ngoài khơi Nicaragua, khiến ít nhất 13 người chết và nhiều người khác mất tích vào cuối tuần rồi.

Theo Bộ Ngoại giao Costa Rica, khi gặp nạn, trên tàu có 32 người, gồm 25 người Costa Rica, 4 người Mỹ và 3 người Nicaragua. Trong đó, 13 người chết đều là người Costa Rica.

Con tàu bị lật hôm 23-1 khi đang chu du giữa các đảo Big Corn và Little Corn của Nicaragua, theo hãng tin El 19 Digital.

 


Thi thể nạn nhân được tìm thấy sau vụ lật tàu. Ảnh: Twitter

Thi thể nạn nhân được tìm thấy sau vụ lật tàu. Ảnh: Twitter

Các quan chức cho hay một vài hành khách vẫn đang mất tích nhưng không nói rõ con số chính xác.

Theo hãng tin El 19 Digital, một số người đã được cứu sống, trong đó có chủ con tàu, ông Hilario Blandon.

Cơ quan Hàng hải Nicaragua đã cấm du lịch biển trong khu vực do thời tiết xấu và gió mạnh nhưng con tàu vẫn ra khơi.

Hiện ông Blandon và một thuyền viên tên Hellon Absalon Pratt Carter đang bị giam giữ và điều tra vì cáo buộc bất cẩn gây chết người và khiến người khác gặp nguy hiểm.

Bộ Ngoại giao Costa Rica cho biết hoạt động tìm kiếm người mất tích vẫn đang diễn ra. Ngoài ra, họ còn tích cực hợp tác với chính quyền Nicaragua để đưa các thi thể công dân mình về nước.