Rộ tin đồn Tổng thống Assad "bị bắn gần chết"

(NLĐO) - Tin đồn về việc Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị bắn chết rộ lên trên báo chí Ả Rập và Israel từ ngày 23-3 đến nay vẫn chưa được xác nhận.

Ban đầu, truyền thông Ả Rập loan tin ông Assad bị một vệ sĩ người Iran tên Mehdi Jacoby bắn vào đêm 23-3 và đang trong tình trạng nguy kịch. Ông Assad được cho là đã được đưa vào bệnh viện Al-Shami ở Damascus, các con đường xung quanh đều bị phong tỏa.
 
Tin đồn lan truyền nhanh chóng trong ngày 24-3. Trang web Israel News One thậm chí còn giật tít ông Assad bị “ám sát”.
 
Tuy nhiên, sau đó, giới chức thân cận tổng thống Syria lên tiếng bác bỏ thông tin này và khẳng định nhà lãnh đạo của họ không những còn sống mà tinh thần rất phấn chấn.
 
img
Một người đàn ông Syria gào khóc bên ngoài bệnh viện Dar El Shifa ở Aleppo
sau khi con gái bị thương do quân chính phủ không kích. Ảnh: AP
 
Trong khi đó, quân nổi dậy Syria đã bắn hàng chục quả đạn cối vào trung tâm Damascus ngày 25-3 và bắn trúng quảng trường Ummayad, nơi tập trung nhiều trụ sở quân đội, đài truyền hình quốc gia và cách dinh thự của Tổng thống Assad chỉ khoảng 1 km. Quân đội Syria trả đũa bằng pháo bắn từ núi Qasioun nhìn xuống thủ đô.
 
Đây là một trong những trận giao tranh ác liệt nhất ở trái tim Damascus kể từ khi cuộc nổi dậy nổ ra hai năm trước. Đài truyền hình quốc gia Syria đưa tin hàng chục người thương vong ở nhà hát quốc gia.
 
Trong một diễn biến khác, cùng ngày 25-3, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã hối thúc chính phủ Iraq giúp chấm dứt hoạt động vận chuyển vũ khí và các trang thiết bị quân sự hỗ trợ cho chính quyền Damascus thông qua không phận nước này.
 
Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Iraq, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Washington rất thất vọng trước việc các máy bay của Iran “tuồn” vũ khí vào Syria qua không phận Iraq và cảnh báo Mỹ "đang theo dõi hành động của phía Iraq".