Rơi xuống đất từ tầng 8, chỉ... bầm chân

(NLĐO) – Một người đàn ông Malaysia không may rơi xuống đất từ tầng 8 của một chung cư nhưng chỉ bị bầm tím ở chân. Anh ta sau đó còn gọi điện thoại báo tin cho cha rằng mình vẫn bình yên vô sự.

Theo báo The Star, người đàn ông may mắn (không được tiết lộ danh tính) là một nhân viên quảng cáo. Anh này bị rơi xuống đất từ tầng 8 khu chung cư ở thị trấn Bagan Ajam, bang Penang – Malaysia tối 7-6.

Khi người dân quanh vùng đổ xô đến hiện trường, họ kinh ngạc vì thấy người đàn ông không những không bị thương nghiêm trọng mà còn đang móc điện thoại ra gọi điện cho cha mình.

 

Người đàn ông (ảnh nhỏ) chỉ bị bầm tím chân sau cú rơi từ tầng 8 chung cư. Ảnh: The Star
Người đàn ông (ảnh nhỏ) chỉ bị bầm tím chân sau cú rơi từ tầng 8 chung cư. Ảnh: The Star

 

Một cư dân địa phương kể ông cảm thấy “choáng váng” vì đã nghĩ nạn nhân sẽ không qua khỏi. Lúc nghe thấy một tiếng động lớn, ông mau chóng chạy đến bãi đậu xe để tìm hiểm nguồn cơn sự việc.

“Anh ta khóc và nằm trên mặt đất. Xe cứu thương đã chở anh ấy tới bệnh viện” – một cư dân khác nói.

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông kể trên đến từ TP Kuala Lumpur, có thể mắc bệnh trầm cảm. Anh ta thuê chung một căn hộ tại chung cư 10 tầng ở Bagan Ajam để tiện cho việc đi lại phục vụ công việc.

Cảnh sát trưởng Abdul Rahman Ibrahim của quận Bắc Seberang Prai cho biết người đàn ông từng điều trị bệnh tâm thần ở bệnh viện Selayang.