"Sát thủ trên không" của Mỹ truy tìm đàn bò

(NLĐO)- Lần đầu tiên trong lịch sử chiếc máy bay không người lái được mệnh danh là “sát thủ trên không” của Mỹ đã tham gia một cuộc trợ giúp cảnh sát tìm đàn bò mất tích và truy tìm thủ phạm ngay trên đất Mỹ.

img
Hình ảnh chiếc Predator - niềm tự hào của quân sự Mỹ
 
 
Nói là lần đầu tiên bởi trước đó, chiếc Predator vốn chỉ để thực hiện các sứ mệnh của quân đội hay CIA của Mỹ ở nước ngoài, chủ yếu là Afghanistan, Pakistan.
 
Chiếc máy bay không người lái được gọi tới khi … sáu con bò mất tích tại Bắc Dakota. Cảnh sát trưởng quận Nelson, ông Kelly Janke cho tiến hành cuộc tìm kiếm trên trang trại gia đình Brossart. Cuộc tìm kiếm sau đó biến thành cuộc truy bắt 3 kẻ có vũ trang có tên  Alex, Thomas và Jacob Brossart.
 
Và thật bất ngờ, cả một chiếc máy bay không người lái Predator B cũng được huy động tới cuộc truy bắt.
 
Theo tờ Angeles Times, Đội cảnh sát tuần tra bang, Đội vũ khí và chiến thuật đặc biệt (SWAT) của khu vưc, một đội phá bom, xe cứu thương và phó cảnh sát trưởng của 3 quận khác, cùng một máy bay không người lái được huy động tới hiện trường.
 
Được biết, chiếc Predator đang trên đường về cở sở sau khi hoàn thành sứ mệnh ở biên giới Mỹ-Canada. Do nhiên liệu đang còn nên chiếc máy bay tiếp tục tham gia trợ giúp công việc ở nông trại Bắc Dakota.
 
Chiếc máy bay vòng vèo phía trên nông trại trong khi cảnh sát trưởng Janke cùng một số sỹ quan cảnh sát khác quan sát hình ảnh nhiệt trực tiếp từ chiếc máy bay. Ngay khi xác định được đối tượng, cảnh sát đã tiến hành bắt gọn và thu giữ vũ khí.
 
Và tất nhiên, cuối cùng đàn bò cũng được tìm thấy. Các đối tượng bị bắt nhờ sự trợ giúp của chiếc Predator gồm có 5 người: Rodney Brossart, các con trai Alex, Thomas, Jacob và con gái Abby.