Sau 30 năm, M.Thatcher vẫn là “bà đầm thép”

(NLĐO)- Đã 30 năm trôi qua kể từ ngày Magaret Thatcher trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của đảo quốc sương mù. “Bà đầm thép” giờ đây đã héo hon đi nhiều nhưng vẫn giữ nguyên sự kiên định của mình.

Dịp cuối tuần rồi, nguyên Thủ tướng Anh Margaret Thatcher đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày nhậm chức. Khi bà xuất hiện tại bữa tiệc tối ở Glasgow tôn vinh những thành tựu của bà, người ta vẫn nhận thấy “chất thép” nổi tiếng ánh lên trong đôi mắt quý bà 83 tuổi này.

img
Bà Magaret Thatcher tuổi 83 vẫn rất khỏe mạnh (Ảnh: Daily Mail)

Buổi tiệc này chỉ là một trong hàng loạt sự kiện đánh dấu 30 năm ngày bà được bầu làm nữ thủ tướng đầu tiên của Anh cũng như ghi nhận làn gió thay đổi mà bà mang đến cho đế chế vĩ đại một thời.

Đặc biệt, thời điểm “bà đầm thép” nắm quyền lực vào năm 1979 rất giống với tình hình nước Anh hiện nay khi mà chính phủ do Công đảng lãnh đạo gặp nhiều rắc rối, còn kinh tế chìm trong suy thoái.

img
Bà Thatcher cùng chồng - Dennis Thatcher - trên bậc thềm văn phòng Thủ tướng ngày 4-5-1979 (Ảnh: Daily Mail)

Còn nhớ khi bước qua cánh cửa của phố Downing ba thập kỷ trước sau chiến thắng chấn động của Đảng Bảo thủ trước Công đảng Anh, tân nữ Thủ tướng Thatcher đã rất tự tin dẫn lời Thánh Francis của Assisi: “Ở đâu có bất đồng, chúng ta sẽ mang đến đó sự hòa hợp”.

Bà là Thủ tướng Anh trong suốt thập niên 1980 (1979 - 1990), và là người phụ nữ duy nhất đến nay giữ hai chức vụ thủ tướng và lãnh tụ một chính đảng quan trọng tại Anh (Đảng Bảo thủ). Trong cuộc bình chọn do BBC thực hiện năm 2002, Margaret Thatcher chiếm vị trí thứ 16 trong danh sách 100 người Anh vĩ đại nhất mọi thời đại.