Syria: Quân đội xả súng, 100 người chết

(NLĐO) - Quân đội Syria ngày 31-7 đã tràn vào thành phố Hama, giết chết ít nhất 100 người ngay trước đêm diễn ra lễ thánh Ramadan.

Các nhà hoạt động cho rằng 31-7 là một trong những ngày đẫm máu nhất ở Syria kể từ khi cuộc biểu tình đòi dân chủ đầu tiên nổ ra vào ngày 15-3.
 
img
Xe tăng tiến vào thành phố Hama ngày 31-7 (ảnh cắt từ clip trên YouTube). Nguồn: AFP
 
Theo lời kể của người dân Hama, cuộc thảm sát xảy ra vào rạng sáng 31-7. Quân chính phủ với sự yểm trợ của xe tăng tràn vào Hama sau khi 500.000 người diễu hành vào đêm trước.
 
Theo Tổ chức Theo dõi nhân quyền, ít nhất 136 người đã bị giết trên khắp Syria, trong đó riêng thành phố Hama là 100 người. “100 thường dân đã bị giết ở Hama trong ngày 31-7 do lực lượng an ninh được sự trợ giúp của quân đội nổ súng” - ông Rami Abdel Rahman, người đứng đầu Tổ chức Theo dõi nhân quyền Syira, cho biết.
 
Trong khi đó, Tổ chức Quốc gia về Nhân quyền Syria xác định số thường dân thiệt mạng tại Hama là 95 người. Ngoài ra, tại thành phố chuyên sản xuất dầu mỏ Deir Ezzor, số người chết có thể là 19 người, “chủ yếu bị bắn vào đầu và cổ”.
  
img
Một người dân Hama tố cáo quân đội Syria thảm sát dân thường. Ảnh: AFP
 
Tổng thống Mỹ Barack Obama và nhiều nguyên thủ châu Âu đã lên án cuộc thảm sát này, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn cấp để ban hành lệnh trừng phạt mới đối với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.
 
"Trong những ngày tới, Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng sức ép lên chính quyền Syria và làm việc với các quốc gia khác để cô lập chính quyền này nhằm ủng hộ người dân Syria” - ông Obama khẳng định.