Tay súng bắt được ông Gaddafi bị sát hại

(NLĐO) – Tay súng nổi dậy Omar Ben Shaaban, người bắt được nhà lãnh đạo quá cố Libya Muammar Gaddafi hồi năm ngoái, đã qua đời hôm 25-9 sau một thời gian bị bắt cóc.

Omar Ben Shaaban, 22 tuổi, bị các nhóm vũ trang bắt cóc vào tháng 7 tại Bani Walid, thành lũy cuối cùng của những người trung thành với ông Gaddafi trong cuộc xung đột năm 2011.
 
Theo lời kể của người anh, Shaaban đã tìm cách trốn thoát nhưng bị bắt lại và bị bắn vào cổ và bụng. Nhờ vào những nỗ lực trung gian của Mohammed Megaryef, chủ tịch cơ quan cầm quyền Quốc hội dân tộc trung ương Libya (GNC), Shaaban được trả tự do 50 ngày sau đó trong tình trạng nguy kịch. Hôm 25-9, Shaaban qua đời trong một bệnh viện ở Pháp, nơi người này được gửi đến điều trị.
 
img
Omran Shaaban chữa trị tại một bệnh viện ở Pháp (Ảnh: AP)
 
Một máy bay cá nhân đã đưa thi thể Omar Ben Shaaban về thành phố ven biển Misrata, được hơn 10.000 người chờ đón. Gia đình Shaaban cho biết anh từng được vinh danh như một anh hùng mặc dù không nhận được món tiền thưởng 800.000 USD cho việc bắt được ông Gaddafi.
 
GNC cũng ra một tuyên bố thông qua hãng tin nhà nước LANA nói cái chết của Shaaban khiến Libya “mất đi một người anh hùng” và thề sẽ tiến hành mọi biện pháp cần thiết để đưa những thủ phạm ra công lý.
 
Cái chết của Shaaban làm gia tăng thêm căng thẳng trong mối quan hệ vốn đã phức tạp giữa Misrata và Bani Walid, những thành phố láng giềng nhưng đồng thời có đối đầu từ nhiều năm, đã đứng về hai bên khác nhau trong cuộc nội chiến 2011.