Thái Lan bắt 2 thủ lĩnh Áo đỏ

(NLĐO) - Quân đội Thái Lan hôm 30-11 bắt giữ 2 thủ lĩnh Nattawut Saikua và Jatuporn Prompan của Mặt trận Thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD - phe Áo đỏ) khi họ tới thăm công viên Rachabhakti.

Bangkok đang phát động một cuộc thanh tra chống tham nhũng. Gần đây, xuất hiện cáo buộc liên quan vấn đề tài chính của công viên Rachabhakti – được xây dựng trên tài sản quân đội sở hữu – khiến cuộc thanh tra này của chính quyền quân sự bị ảnh hưởng.

Phát ngôn viên UDD Thanawut Wichaidit cho biết 2 ông Saikua và Prompan muốn tới công viên để xem xét hoạt động của nó và chứng kiến địa điểm nơi quân đội bị cáo buộc lạm dụng quỹ, đồng thời chứng tỏ lòng kính trọng với những vị vua đã khuất.

 

2 thủ lĩnh Áo đỏ Nattawut Saikua (trái) và Jatuporn Prompan (phải). Ảnh: Chiangrai Times
2 thủ lĩnh Áo đỏ Nattawut Saikua (trái) và Jatuporn Prompan (phải). Ảnh: Chiangrai Times

 

Tuy nhiên, họ bị quân đội bắt giữ sau khi trả lời phỏng vấn truyền thông lúc chưa kịp rời khỏi công viên và được đưa tới một doanh trại quân đội ở Kanchanaburi, cách thủ đô Bangkok khoảng 111 km về phía Tây.

4 xe quân sự và các sĩ quan mặc thường phục cũng đến nhà của ông Nattawut hôm 29-11, theo lời ông này viết trên trang Facebook cá nhân. “Hãy nhớ rằng tìm kiếm sự thật là một điều nguy hiểm” – ông Nattawut cho biết.

Ông Wichaidit nói rằng việc 2 thủ lĩnh Áo đỏ bị bắt là “một sự vi phạm quyền được bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi”, giữa thời điểm sức khỏe Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej (87 tuổi) đang suy yếu.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan hôm 30-11 tuyên bố với các phóng viên: “Nếu họ hy vọng đi tới công viên để khơi mào một vấn đề chính trị, quân đội sẽ không chơi trò chơi này. Thành thật mà nói, họ không nên đi”.