Triều Tiên thề bảo vệ Kim Jong-un “đến hơi thở cuối cùng”

(NLĐO) - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) và các báo nước này ngày 1-1 đồng loạt đăng xã luận nhân dịp năm mới, trong đó kêu gọi quân đội và nhân dân bảo vệ ông Kim Jong-un tới hơi thở cuối cùng.

Với tựa đề "Tôn vinh năm 2012 là năm của thắng lợi huy hoàng, năm mở ra một kỷ nguyên thịnh vượng và trung thành với những chỉ thị của vị Tư lệnh tối cao Kim Jong-un", bài xã luận được đăng tải đồng thời trên KCNA và 3 tờ báo chính của Triều Tiên là Rodong Sinmun, Joson Inmingun Chongnyon Jonwi.
 
img
Kim Jong-un tiếp nhận vị trí của cha trong một tiến trình chuyển giao quyền lực suôn sẻ. Ảnh: EPA
  
Bài xã luận hối thúc toàn đảng, toàn quân và toàn dân Triều Tiên “trở thành tường thành, lá chắn sống bảo vệ ông Kim Jong-un đến hơi thở cuối cùng”.
 
Quân đội Triều Tiên được kỳ vọng sẽ trung thành tuyệt đối với sự lãnh đạo của Chỉ huy tối cao Kim Jong-un, “làm súng và bom sống bảo vệ chỉ huy đến chết” theo đúng khẩu hiệu trong bài xã luận: “Hãy để chúng tôi dùng sinh mạng của mình bảo vệ Ban chấp hành trung ương đảng do đồng chí Kim Jong-un dẫn đầu”.
 
Bài xã luận cũng kêu gọi tăng cường sức mạnh và sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên; phát huy tối đa sức mạnh tư tưởng, chính trị và tinh thần đoàn kết; đồng thời cả nước đồng lòng thực thi đường lối phát triển do Đảng Lao động Triều Tiên đề xướng.
 
Ngoài ra, bài xã luận nhìn nhận khủng hoảng lương thực là “vấn đề cháy bỏng” nhưng chỉ hứa hẹn sẽ cải thiện chính sách nông nghiệp trong năm 2012. Theo Liên Hiệp Quốc, ¼ trong số 24 triệu người Triều Tiên đang cần viện trợ lương thực để tồn tại. Bình Nhưỡng đã dừng đàm phán về viện trợ lương thực với Mỹ do cái chết của ông Kim Jong-il.