Trung Quốc: Bắt kẻ giết người hàng loạt nghi lấy thịt bán

(NLĐO) – Tân Hoa Xã ngày 27-5 thừa nhận một người đàn ông bị bắt ở Vân Nam do đã giết ít nhất 11 người.

Theo thông báo của Bộ Công an Trung Quốc, cảnh sát đã thu thập được một lượng lớn chứng cứ và ADN chứng tỏ Trương Vĩnh Minh, 56 tuổi, đã giết chết 11 người tại làng Nanmen, huyện Tấn Ninh. Thông báo không nói rõ độ tuổi của nạn nhân, chỉ cho biết đó là nam giới. Hiện giới chức địa phương đã liên lạc với gia đình các nạn nhân.
 
img
Cảnh sát xách các túi nhựa đựng thịt ra khỏi nhà Zhang hôm 23-5
 
Trương Vĩnh Minh bị bắt ngày 10-5 sau cuộc điều tra kéo dài 20 ngày. Các nạn nhân đều bị tấn công khi đi một mình gần nhà hắn kể từ năm 2008. Giết người xong, Trương đã phân xác, đốt và chôn các nạn nhân để phi tang.
 
Trương từng bị kết án tử hình vì tội giết người năm 1979 nhưng được hoãn thi hành án 2 năm. Sau đó, hắn được thả ra năm 1997 sau 18 năm ngồi tù.
 
Trước đó, nhiều tờ báo ở đại lục và Hồng Kông đã đưa tin chi tiết về vụ việc gây chấn động này. Tờ Tin tức Quảng Tây dẫn lời dân làng cho hay hung thủ sống một mình, không quan hệ với bất cứ hàng xóm láng giềng nào.
 
Theo tờ Standard của Hồng Kông, trong quá trình khám nhà, cảnh sát đã phát hiện ra bình rượu ngâm đầy tròng mắt người mà Trương coi như “rượu bổ” cùng những tảng thịt sấy khô được treo trên gác bếp, nghi là của các bé trai trong làng đã mất tích 5 năm qua. Cảnh sát sợ rằng Trương đã lấy thịt người để cho 3 con chó của y ăn, rồi bán một số bộ phận ra chợ, gọi đó là thịt đà điểu.
 
Tuy nhiên, các trang mạng ở Trung Quốc đều hạ các bài viết liên quan đến Trương Vĩnh Minh xuống. Cụm từ “mất tích ở Vân Nam” cũng bị chặn trên các công cụ tìm kiếm.