Trung Quốc: Nam sinh 13 tuổi bị thầy giáo tát đến chết

(NLĐO) – Một nam sinh 13 tuổi ở Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vừa bị giáo viên đánh đến chết sau khi cãi lại và xúc phạm giáo viên trong giờ học.

 

Thi thể nam sinh Huang Pi-guang bầm tím và có nhiều vết sẹo 

Thi thể nam sinh Huang Pi-guang bầm tím và có nhiều vết sẹo 

 

Theo trang mạng Shanghai Ist, Huang Pi-guang, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Bei Zai, không chú ý nghe giảng mà chơi đùa với các bạn trong suốt giờ học môn toán. Thấy vậy, thầy giáo họ Chen đã gọi Huang lên khiển trách, nhắc nhở. Nam sinh này đã cãi và có những lời xúc phạm vợ thầy Chen. Quá tức giận, người thầy đã mạnh tay tát Huang tới tấp đến lúc nam sinh này ngất xỉu. Sau đó, nam sinh được đưa đến bệnh viện nhưng đã qua đời, tờ Apple Daily đưa tin.

 

 

Cha mẹ nam sinh mang xác con đến trường

Cha mẹ nam sinh mang xác con đến trường

 

img

 

Bạn cùng lớp – những người chứng kiến vụ việc – cho biết giáo viên đã tát, đấm vào mặt, chân và đầu Huang. Các học sinh kể lại trong khi bị thầy giáo đánh, Huang sùi bọt mép, chảy máu từ miệng và mũi.

Sau khi nhận xác con, cha mẹ Huang đã phát hiện nhiều vết sẹo, vùng bầm tím trên thi thể Huang và nghi ngờ con bị đánh trước khi chết. Cư dân mạng Trung Quốc cho rằng cha mẹ Huang đã mang thi thể con đặt trên sân trường và yêu cầu nhà trường đưa ra giải thích về cái chết của con trai họ.