Twitter “ám sát” ông Fidel Castro

(NLĐO) – Cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro đã phá lên cười khi nghe tin đồn về cái chết của chính mình trên mạng xã hội Twitter.

Thông tin trên được Yohandry Bloquera, một blogger khá am tường tình hình Cuba viết trên trang cá nhân của mình. “Fidel Castro đã nghiền ngẫm, phân tích rồi phá lên cười trước những tin đồn trên Twitter. CIA đã cố gắng ám sát ông ấy tới 700 lần và giờ đây Twitter lại đi vào vết xe đổ đó” – Yohandry nói.
 
img
Một tấm ảnh giả cho thấy ông Fidel Castro nằm trong quan tài (Ảnh: NEW YORK DAILY NEWS )

Yohandry cho biết ông đã phải rút bớt kỳ nghỉ để có thể kịp thời xóa tan những tin đồn về cựu chủ tịch Fidel Castro. Tuy nhiên, blogger này không cung cấp thông tin chi tiết mà chỉ nói bóng gió rằng: “Cuba sẽ bận rộn hơn vào năm 2012”.
  
Hôm 2-1, những tin đồn về tình hình sức khỏe của ông Fidel Castro lan rộng trên mạng Twitter. Các nguồn tin cho biết thông cáo báo chí gần nhất của ông được phát đi hôm 13-11-2011 và lần tiếp đón chính khách nước ngoài gần nhất của ông diễn ra hôm 18-11 khi đón Tổng thống Haiti Michel Martelly. Tuy nhiên, ông Fidel đã gửi lời chúc mừng năm mới đến các bác sĩ Cuba làm việc ở Bolivia hôm 2-1.

Ông Fidel năm nay đã 85 tuổi, về hưu năm 2006 vì lý do sức khỏe. Báo chí Cuba cho hay kể từ khi về hưu, cựu chủ tịch Fidel dành thời gian để viết về những vấn đề mang tính toàn cầu, biên soạn lịch sử của cuộc cách mạng Cuba. Hồi tháng 12-2011, Sách Kỷ lục Guinness đã công nhận cựu chủ tịch Fidel Castro là người bị ám sát nhiều nhất (638 lần).