Ba giờ, 2 vụ TNGT thảm khốc

Hai vụ tai nạn giao thông làm 13 người tử nạn, trong đó nhiều người cùng gia đình. Cục Cảnh sát giao thông đã tham gia khám nghiệm hiện trường

5 giờ ngày 11-5, trên Quốc lộ 1, đoạn đi qua phường Khánh Hậu, TP Tân An -Long An đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng.
 
img
Hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Long An sáng 11-5
Ảnh: MINH SƠN

Sáu người trong một gia đình gặp nạn

Nhiều nhân chứng cho biết tài xế Lê Việt Thắng (SN 1989, ngụ xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn - TPHCM) điều khiển xe tải chở nước ngọt từ hướng TPHCM về Tiền Giang, đến đoạn đường nói trên thì bất ngờ lao thẳng về bên trái, đâm trực diện vào ô tô khách 16 chỗ do tài xế Trần Thanh Sang (SN 1976, ngụ quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ) điều khiển theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn làm 6 người trên xe khách chết tại chỗ và 5 người khác bị thương.

Trong số 6 người chết, ngoài tài xế Sang thì 5 người còn lại đều trong gia đình của ông Lê Văn Quang (ngụ khu vực Cầu Voi, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa - Long An), gồm: Lê Hồ Mẫn Nhi (con gái, sinh viên Trường ĐH Võ Trường Toản - Hậu Giang), Lê Công Lộc (em trai, SN 1973, ngụ TP Cần Thơ) cùng con là Lê Công Tài (SN 2003), Hồ Thị Phương Tâm (em gái, SN 1970) cùng con là Quang Minh Phú (SN 2003).

Ông Quang còn  có người cha tên là Lê Văn Tốt (Việt kiều Mỹ) bị thương nặng phải đi cấp cứu. Cùng đi cấp cứu với ông Tốt còn có Phạm Thị Diệu (SN 1983, ngụ Bến Tre), Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 1991, ngụ huyện Cai Lậy - Tiền Giang) và mẹ là Lương Thị Nhung.

Tại hiện trường, cả 2 ô tô bẹp dúm không còn nhận ra hình dạng. Nhờ nỗ lực của người dân và lực lượng công an, đến gần 8 giờ, thi thể của 6 nạn nhân mới được đưa ra khỏi xe và đưa về Bệnh viện Đa khoa Long An để khám nghiệm tử thi.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (vợ tài xế Sang, ngụ đường Bà Huyện Thanh Quan, quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ) ngất lịm khi hay tin chồng gặp tai nạn. Khi chúng tôi đến, chị đang chờ xe chở thi thể chồng về an táng. Chị Hạnh nghẹn ngào: “Tối 10-5, tôi nghe anh Sang bảo là chở gia đình anh Lộc đi TPHCM. Khoảng 6 giờ ngày 11-5 thì chị Lương Thị Nhung, bạn hàng cùng đi trên xe, gọi điện về cho tôi bảo xe gặp tai nạn và chết 6 người. Hoảng quá, tôi gọi cho chị Thảo, vợ anh Lộc. Chị Thảo không tin, tui phải đưa số điện thoại của chị Nhung để chị ấy xác minh”.

Theo lời anh Trần Thanh Hiền, anh rể tài xế gặp nạn, Lộc là chủ chiếc xe mà anh Sang điều khiển. Vợ chồng anh Sang có 2 con trai, đứa lớn học lớp 10, đứa nhỏ mới 4 tuổi. Anh Sang lái xe cho  anh Lộc mới gần 1 tháng qua, ngày chạy ngày nghỉ nên thu nhập không ổn định.

Đại tang trước tiệc chia tay

Đến 8 giờ, gia đình ông Quang mới nhận được hung tin. Đang bán quán ăn, ông lập tức cùng vợ chạy xuống hiện trường cách nhà khoảng 12 km. Tới nơi, ông tá hỏa khi chứng kiến cảnh thi thể nhiều người thân không còn nguyên vẹn, đồ đạc hành lý thấm đầy máu. “Tôi không biết phải làm gì khi đối diện với nỗi đau tột cùng này, đầu óc tôi gần như tê liệt. Tại sao gia đình tôi rơi vào thảm họa như thế này?” - ông Quang nước mắt đầm đìa,
kêu khóc.

Vợ ông Quang cho hay cha mẹ chồng từ Mỹ về thăm các con đang sinh sống tại Long An và TP Cần Thơ khoảng 1 tháng qua. Hôm trước, họ về Cần Thơ gọi con, cháu lên nhà 3 con ở khu Cầu Voi tổ chức tiệc chia tay vào chiều 11-5 để sáng 12-5 quay sang Mỹ. Mẹ ông Quang  không đi Cần Thơ mà ở lại Long An mua sắm nhiều thực phẩm như khô, mắm, cá lóc ướp đóng thùng sẵn để mang sang Mỹ. “Điều gì xảy ra với chồng, con và các cháu tôi?” - bà khóc rồi ngất xỉu.

Nghe tin đau lòng, hàng trăm người dân ở khu vực Cầu Voi đã tập trung tại nhà ông Quang để phụ lo tang lễ. Không khí tang tóc bao trùm. Các hộ xung quanh hầu hết đều nhận xét gia đình ông Quang cùng các con sống tình nghĩa, chưa  bao giờ phiền hà tới xóm làng, thường chia sẻ vui buồn và giúp đỡ nhau. Khi ông bà Tốt đi nước ngoài, các con lo làm ăn nên ai cũng thương mến. Anh Nguyễn Văn Tám, một người hàng xóm, cho biết ông Quang chí thú làm ăn, quyết nuôi con học hành thành đạt.

Ngay sau vụ TNGT xảy ra, đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra. Theo đại tá Châu, nguyên nhân gây TNGT vẫn chưa xác định nhưng có khả năng tài xế xe tải đã va chạm vào dải phân cách trước mới mất lái rồi đâm trực diện vào xe khách. Cục CSGT (Bộ Công an) cũng có mặt, tham gia khám nghiệm hiện trường.

Cả 3 mẹ con cùng tử vong

Chỉ 3 giờ sau vụ TNGT thảm khốc  ở Long An, một vụ TNGT kinh hoàng khác đã xảy ra cũng trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Sông Phan, huyện Hàm Tân - Bình Thuận.

Tin ban đầu từ Công an huyện Hàm Tân cho biết xe container lưu thông hướng Nam - Bắc và xe khách 16 chỗ chạy hướng ngược lại đã tông vào nhau. Sau cú va chạm kinh hoàng, đầu xe khách bẹp dúm khiến 6 người trên xe này chết tại chỗ và 1 người khác chết khi đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Quang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, cho biết có 10 nạn nhân được đưa đến cấp cứu, trong đó 4 người phải phẫu thuật vì đa chấn thương, sức khỏe đang rất nguy kịch.

Anh Thái Hồng Hiếu, một trong những người bị thương, cho biết hầu hết hành khách đều ở Bình Thuận, lên xe lúc gần 8 giờ và đi khoảng 1 giờ sau thì bị nạn. Chị Nguyễn Thị Minh Thư (bị đa chấn thương) vẫn chưa hết bàng hoàng, cho biết trước khi xảy ra TNGT, chị đang nói chuyện với mấy người bạn, bất chợt thấy xe chao nghiêng, tiếp theo đó là một tiếng ầm, tỉnh dậy thì đã nằm trong bệnh viện.

Trong số 7 hành khách tử nạn, chị Phan Đình Ánh Vân (36 tuổi, ngụ phường Phú Trinh, TP Phan Thiết) dẫn theo 2 con (Trần Hồng Phương, 6 tuổi và Trần Tín Trung Nhân 4 tuổi) đi thăm chồng đang làm việc tại TPHCM. Nhiều người dân địa phương khi chứng kiến cảnh quàn xác chị Vân cùng 2 con tại nhà xác của bệnh viện đã không cầm được nước mắt. Các nạn nhân xấu số khác là: Võ Trung Nghĩa (57 tuổi, ngụ huyện Châu Thành - Tây Ninh), Dương Xuân Cẩm Mỹ (21 tuổi, ngụ TP Tân An - Long An), Lê Văn Thạnh (56 tuổi, ngụ TP Phan Thiết - Bình Thuận) và một phụ nữ chưa rõ danh tính.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân. Tỉnh Bình Thuận hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 10 triệu đồng và huy động xe của bệnh viện đưa thi thể về nhà. Mỗi trường hợp đang cấp cứu được hỗ trợ 2,5-3 triệu đồng. Công an huyện Hàm Tân cho biết tài xế xe container là Nguyễn Văn Quý (37 tuổi, ngụ Bình Định) hiện đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.
 
Tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy - TPHCM cho biết trong số các nạn nhân của vụ TNGT ở Long An nhập viện thì ông Lê Văn Tốt bị lõm sọ thái dương phải, máu tụ trong não đã được phẫu thuật; chị Nguyễn Thị Hồng Vân bị chấn thương sọ não và bà Lương Thị Nhung bị dập gan, chấn thương mặt, đang được theo dõi. Đến 16 giờ cùng ngày, các nạn nhân đều qua cơn nguy kịch.
 

Xe tang gặp nạn, 1 người chết

Khoảng 3 giờ ngày 11-5, xe Ford Transit 16 chỗ của Trại hòm Nghĩa Thọ (586 Nguyễn Duy, phường 10, quận 5 - TPHCM) chở thi thể con trai bà Huỳnh Thị Bé (ngụ huyện Năm Căn - Cà Mau) cùng 8 người thân trong gia đình lưu thông trên Quốc lộ Quản lộ - Phụng Hiệp, hướng về Cà Mau đã lạng qua bên trái đường rồi lao xuống ruộng, tông vào bờ đất.

Theo Công an xã Long Tân, có thể do tài xế buồn ngủ rồi tự gây TNGT. Vụ TNGT đã làm chết bà Bé, 3 người thân trong gia đình bà bị thương.
img
Sau khi lạng qua bên trái đường, chiếc xe tang lật nhào xuống ruộng
 
Tin-ảnh: Q.Lâm