Ba mẹ con chết bí ẩn trong phòng trọ

(NLĐO) - Đập cửa vào phòng trọ, người chồng và bà con bàng hoàng khi phát hiện thi thể của chị Nga cùng hai đứa con nhỏ nằm trong phòng.


img
Khu nhà trọ nơi 3 mẹ con chị Võ Thị Tuyết Nga chết bí ẩn
 
Vụ việc được phát hiện vào khoảng 11 giờ, ngày 28-6, tại hẻm Bờ Đê Sáu Dẫu (ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP HCM).

Nạn nhân được xác định là chị Võ Thị Tuyết Nga (26 tuổi) cùng con gái (4 tuổi) và con trai (hơn 1 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, anh Lý Kỷ Luật (chồng chị Nga) đi trực bảo vệ ca đêm về, thấy phòng trọ đóng kín, anh gọi điện cho vợ nhưng không thấy bắt máy.
 
Khi anh Luật cùng hàng xóm phá cửa xông vào thì bàng hoàng thấy cả 3 người đã chết trong phòng.
 
Tại hiện trường, thi thể chị Nga nằm đầu quay ra cửa. Hai bé nằm chết trên đầu chị Nga. Cạnh đó là một sợi dây dù. Trên tay chị Nga có hai vết cắt, cổ bị bầm tím.
 
img
Nhiều người dân hiếu kỳ đến xem cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường
 
Lực lượng công an và dân phòng địa phương nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường nghiêm ngặt.
 
“Hai vợ chồng chị Nga cùng con nhỏ chuyển về khu trọ này ở được 2 năm. Hằng ngày, chị Nga ở nhà trông con. Anh Luật đi làm bảo vệ. Từ khi ở đến giờ chưa hề nghe hai vợ chồng chị Nga lớn tiếng”- chị Hải, sống gần dãy trọ, cho biết.
 
Cô Sáu, nhà trước dãy trọ, thảng thốt: “Không biết vì lý do gì nhưng ba mẹ con nó chết tội nghiệp quá. Đứa con gái lớn rất dễ thương và lễ phép, còn đứa nhỏ đang mang trong mình căn bệnh quái ác ung thư. Thật là đau lòng”.
 
Đến 14 giờ 30 cùng ngày, cơ quan pháp y vẫn đang khám nghiệm hiện trường.