Bệnh nhân tử vong, người nhà bao vây bệnh viện

(NLĐ) - Đến 21 giờ ngày 9-9, hàng chục người vẫn còn bao vây Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk) vì cho rằng bác sĩ đã sơ suất gây ra cái chết của bệnh nhân Đào Duy Từ (SN 1970, ngụ xã Ea Ven, huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk).

Chị Nguyễn Thị Bảy (vợ anh Từ), cho biết ngày 4-9, anh Từ đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh điều trị bệnh sốt xuất huyết. Khoảng 15 giờ ngày 9-9, anh Từ được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk nhưng anh đã tử vong trước đó. Vì vậy, người nhà đã đưa thi thể trở lại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh để yêu cầu lãnh đạo bệnh viện trả lời về nguyên nhân anh Từ tử vong. “Gia đình đã nhiều lần đề nghị Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh chuyển anh Từ lên tuyến trên nhưng họ không chấp nhận” - chị Bảy bức xúc.

Ông Phạm Trường Tấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, cho biết lúc mới vào bệnh viện, anh Từ chỉ bị sốt xuất huyết khoảng độ 1. Đến khoảng 14 giờ ngày 9-9, anh đột ngột bị choáng sốt xuất huyết không hồi phục. “Chúng tôi đã cho 4 bác sĩ và 4 điều dưỡng trực tiếp cấp cứu nhưng không thể làm gì được” - ông Tấn nói.