Bị mẹ đánh đuổi, bé gái 9 tuổi phải ngủ ở chuồng gà

(NLĐO) - Bị mẹ đánh và đuổi ra khỏi nhà trong đêm tối, bé gái 9 tuổi phải chui vào chuồng gà ngủ qua đêm. Vụ việc chỉ được phát hiện khi người dân thấy thân thể cháu bé dính đầy phân gà.

Ngày 17-8, ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch UBND xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, cho biết công an xã đã lập biên bản vi phạm đối với bà Nguyễn Thị Thu (ngụ ấp Bào Nhàn, xã Hồ Thị Kỷ) về hành vi ngược đãi con cái.

Cháu Nguyễn Thị Như Huyền vừa khóc vừa kể lại vụ việc phải ngủ chuồng gà

Cháu Nguyễn Thị Như Huyền vừa khóc vừa kể lại vụ việc phải ngủ chuồng gà

Trước đó, sáng 16-8, người dân ở ấp Bào Nhàn phát hiện cháu Nguyễn Thị Như Huyền (9 tuổi, con bà Thu) bước ra từ chuồng gà, người dính đầy bùn và phân gà. Cháu nói bị mẹ đánh, đuổi ra khỏi nhà đêm trước nên phải vào chuồng gà ngủ.

Nhận được tin trình báo của người dân, chính quyền địa phương đã đưa cháu Huyền đi khám chữa trị thương tích, đồng thời mời bà Thu làm việc. Tại cơ quan công an, bà Thu thừa nhận toàn bộ hành vi ngược đãi con ruột.

Chuồng gà nơi cháu Huyền ngủ qua đêm

Chuồng gà nơi cháu Huyền ngủ qua đêm

Theo thông tin ban đầu, đêm 15-8, Huyền đi chơi về muộn nên bị mẹ đánh đập và đuổi ra khỏi nhà. Đến khuya, do quá buồn ngủ nên cháu phải chui vào chồng gà, ngủ chung với 8 con gà và 3 con chó. “Con đi chơi về muộn nên bị mẹ đánh rồi đuổi ra khỏi nhà. Con ngồi trước hàng ba, khóc xin mẹ cho vào nhà ngủ nhưng mẹ không cho. Trời mưa tạt lạnh quá, con buồn ngủ không chịu nổi nên chui vào chuồng gà ngủ”, cháu Huyền kể.

Hàng xóm của bà Thu cho biết, bà Thu và chồng có 2 con chung, cháu Huyền là con lớn. Ngoài ra, bà Thu còn có 1 con riêng. Bà Thu thường xuyên chửi và đánh chồng con. Có lần bà Thu còn dùng dao đâm chồng phải đi nằm viện.