Bị viết tường trình vì photo bài báo về sai phạm của sếp

(NLĐO)- Thấy cấp dưới photo Báo Người Lao Động đọc vì báo đã phản ánh chuyện sếp quên trả 50 triệu đồng, phó giám đốc Công ty Công trình đô thị TP Mỹ Tho đã yêu cầu thuộc cấp phải viết tường trình.

Chiều 22-2, ông Lê Anh Kiệt, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình đô thị TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và ông Nguyễn Minh Trị, phó trưởng Phòng Tổ chức hành chính đã mời 2 cán bộ của công ty đến để yêu cầu tường trình động cơ, mục đích photo Báo Người Lao Động đăng ngày 27-1, về việc ông Nguyễn Công Khanh, phó giám đốc “nhờ” công ty xây dựng 2 cây cầu bắc qua nhà mình 10 năm nhưng “quên” trả tiền.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã phản ánh việc ông Khanh “quên” trả 50 triệu đồng tiền xây cầu bắc qua nhà mình, vào năm 2005. Đến nay, khi nhiều công nhân tố cáo với công an thì ông Khanh mới thừa nhận và xin nộp lại tiền. Sau khi Báo Người Lao Động đăng tải do số lượng báo bán ra đã hết nên có rất nhiều công nhân photo chuyền tay nhau đọc.

 

img

 


Biên bản của Công ty TNHH MTV Công trình đô thị TP Mỹ Tho về việc Trao đổi Báo Người Lao Động nêu

Biên bản của Công ty TNHH MTV Công trình đô thị TP Mỹ Tho về việc "Trao đổi Báo Người Lao Động nêu"

Tại “Biên bản về việc trao đổi Báo Người Lao Động nêu” do ông Lê Anh Kiệt chủ trì, ông Kiệt cho rằng ông Trương Văn Long và ông Lâm Thiện Tất đã photo gửi anh em ở đội và đề nghị hai ông phải tường trình sự việc. Trước lập luận của ông Tất là nếu có văn bản chỉ đạo tường trình của thành ủy, UBND TP thì đề nghị cho xin văn bản, ông sẽ viết tường trình, ông Kiệt bảo: “Anh Mừng thường vụ (ông Trần Mừng, Chủ tịch UBMTTQ, Thường vụ Thành ủy- PV) kêu anh phải viết tường trình”.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 23-2, ông Trần Mừng phủ nhận việc chỉ đạo ông Kiệt yêu cầu nhân viên viết tường trình trong vụ này.