Cần Thơ rực rỡ đêm giao thừa

(NLĐO) - Tại nội ô TP Cần Thơ, 20 giờ 30 phút ngày 7-2, dòng người bắt đầu đổ ra tuyến đường 30 tháng 4, đại lộ Hòa Bình để chiêm ngưỡng đường đèn nghệ thuật Xuân Bính Thân 2016.

Theo đánh giá của nhiều người, đường đèn nghệ thuật năm nay đa dạng sắc màu và đẹp hơn những năm trước đó. Trong không khí se lạnh, ai cũng tỏ ra thích thú.

img
img

Đường đèn nghệ thuật ở nội ô TP Cần Thơ rực rỡ sắc màu. Ảnh: Công Tuấn- Đông Bình

Đường đèn nghệ thuật ở nội ô TP Cần Thơ rực rỡ sắc màu. Ảnh: Công Tuấn- Đông Bình

Sau khi tham quan đường đèn nghệ thuật, dòng người đổ dồn về đường hoa xuân nằm trên tuyến đường Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học. Chưa đến 21 giờ, đường hoa đã đầy ắp người đến tham quan chụp ảnh.

img
img
img

Lượng người đổ về đường hoa xuân TP Cần Thơ mỗi lúc một đông. Ảnh: Công Tuấn- Đông Bình

Lượng người đổ về đường hoa xuân TP Cần Thơ mỗi lúc một đông. Ảnh: Công Tuấn- Đông Bình

Trong khi đó, một số hộ dân quê miền Bắc nhưng ăn Tết ở TP Cần Thơ không đổ ra đường mà ở nhà quay quần bên nồi bánh chưng, chuẩn bị cho thời khắc giao thừa.


Nấu bánh chưng ở khu dân cư Phú An (TP Cần Thơ). Ảnh: Đông Bình- Công Tuấn

Nấu bánh chưng ở khu dân cư Phú An (TP Cần Thơ). Ảnh: Đông Bình- Công Tuấn