Cắt tiết, vịt không chết, người... tử vong

(NLĐO) - Chiều 22-4, thi thể bà Nguyễn Thị Mỹ Huệ (44 tuổi, ở xã Hoà Bình 2, huyện Tây Hoà – Phú Yên) đã được gia đình đưa đi mai táng. Bà Huệ là vợ một cán bộ Công an xã Hoà Bình 2.

Theo ông Lê Khắc Hạ, Phó Chủ tịch UBND xã Hoà Bình 2, chiều 21-4, bà Huệ mang vịt ra sau vườn làm thịt để đãi khách. Sau khi cắt tiết, nghĩ rằng vịt đã chết, bà Huệ buông tay thì con vịt đột nhiên vùng chạy.
 
Trong lúc mang dao đuổi theo vịt, bà Huệ vấp ngã và bị con dao đâm xuyên qua lồng ngực. Dù người nhà đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên nhưng bà Huệ không qua khỏi.
 
Theo chẩn đoán ban đầu của bệnh viện, bà Huệ tử vong do mất máu cấp vì lưỡi dao đâm trúng tim.