Câu cá trên sông, 3 người thân cùng chết đuối

(NLĐO) - Đến 20 giờ tối 24-8, gia đình và lực lượng cứu hộ của xã Hoà An, huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên vẫn chưa tìm thấy thi thể 2 người còn lại trong vụ chết đuối thương tâm xảy ra trên sông Ba

Theo ông Châu Thế Cường, Phó Công an xã Hoà An, khoảng 10 giờ cùng ngày, ông Đoàn Kim Huỳnh (SN 1978, ngụ thôn Đông Bình, xã Hoà An) cùng con trai là Đoàn Long Vũ (SN 2008) và cháu gọi mình bằng chú ruột là Đoàn Phi Học (SN 2002, ngụ cùng thôn) mang cần câu ra cầu Đà Rằng bắc qua sông Ba thuộc xã Hoà An câu cá.

Bà Nguyễn Thị Quệ (xã Hoà An, huyện Phú Hoà, Phú Yên) ngất lịm trước cái chết đột ngột của chồng, con và cháu
Bà Nguyễn Thị Quệ (xã Hoà An, huyện Phú Hoà, Phú Yên) ngất lịm trước cái chết đột ngột của chồng, con và cháu

Đến 16 giờ cùng ngày vẫn chưa thấy cả 3 về nên bà Nguyễn Thị Quệ (vợ ông Huỳnh) hô hoán và cùng hàng xóm đi tìm.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, người dân trong xã đã phát hiện thi thể cháu Đoàn Long Vũ bị nước cuốn trôi cách chân cầu Đà Rằng mới khoảng 200m về phía hạ lưu. Riêng ông Huỳnh và cháu Học vẫn chưa tìm thấy.

Lực lượng cứu hộ và gia đình chỉ mới tìm thấy thể cháu Đoàn Long Vũ
Lực lượng cứu hộ và gia đình chỉ mới tìm thấy thể cháu Đoàn Long Vũ

Theo người dân địa phương, có thể do trời nóng nên ông Huỳnh cùng con và cháu trai xuống sông tắm, bị sụp hố sâu nên chết đuối.

Được biết, đoạn sông Ba dưới cầu Đà Rằng bị các đơn vị khai thác cát để lại nhiều hố lớn dưới lòng sông.