Chuyện “bi hài” ở Bình Thuận: Làm đám tang cho người sống!

(NLĐO)- Dù ông Lợi vẫn sống khỏe mạnh nhưng tin theo lời thầy bói, cả nhà đã bày ra một đám tang như thật cho ông để "trừ tà".

Trưa 24-8, người dân sống gần nhà số 134 đường Trần Phú, phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận xôn xao bàn tán về chuyện nhà này dù không có ai chết nhưng lại tổ chức một đám tang với đầy đủ nghi lễ như treo cờ tang, vòng hoa, mua quan tài, đội khăn tang,…

 

Người nhà ông Lợi đội khăn tang, treo cờ tang như nhà có đám tang thật.

Người nhà ông Lợi đội khăn tang, treo cờ tang như nhà có đám tang thật.

Nhận được phản ánh của người dân, cùng ngày, Công an phường Phú Trinh và đại diện các tổ chức đoàn thể đã tới vận động gia đình không nên tổ chức đám tang khi trong nhà không có ai mất.

Vào cuối giờ chiều cùng ngày, công an phường đã mới ông Nguyễn Đức Lợi (52 tuổi, chủ nhà) đến trụ sở để tìm hiểu vụ việc. Tại trụ sở công an, ông Lợi cho biết: “Họ tổ chức đám tang cho tôi để “trừ tà”. 4 ngày qua, họ giam lỏng tôi trong nhà rồi mua quan tài, tổ chức đám tang linh đình vì họ tin theo lời một ông thầy bói trên mạng, làm như vậy sẽ tránh được xui rủi”.

Không chịu được chuyện vô cớ “chết sớm”, ông Lợi đã leo tường,  trốn ra ngoài rồi viết đơn tố cáo người thân.

Ông M.L.N - hàng xóm với ông Lợi - kể: “Tôi chưa từng thấy ai làm cái chuyện lạ đời này bao giờ cả. Sáng nay, khi thấy họ làm đám tang, cứ ngỡ gia đình này có người mới mất nên bà con kéo nhau qua hỏi thăm thì họ bảo là không có ai mất cả, làm vậy để “đuổi tà” thôi”.

Hiện Công an phường Phú Trinh cùng lực lượng chức năng đang theo dõi ngôi nhà trên nhằm tránh những tình huống bất ngờ khác xảy ra.