Cô gái khuyết tật mơ làm luật sư

Sáng 8-7, nhiều người ở Hội đồng thi Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng xúc động chứng kiến ông Phan Châu Nguyên (SN 1956) cõng cô con gái khuyết tật Phan Thị Kim Vân đến làm thủ tục dự thi.

Ông Nguyên cho biết ông đã chở con gái vượt gần 100 km từ quê Phú Ninh - Quảng Nam ra Đà Nẵng dự thi. Vân bị bệnh teo cơ do ảnh hưởng chất độc da cam. Vân thi vào khối D1 ngành luật của Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng. "Thấy nhiều người ở quê khi cần làm một thứ giấy tờ gì cũng gặp rất nhiều khó khăn, phiền phức bởi không hiểu luật, em muốn học luật và ước mơ trở thành một luật sư giỏi để giúp đỡ những người nghèo" - Vân nói.

img
Phan Thị Kim Vân được các tình nguyện viên cõng về ký túc xá Ảnh: QUANG VINH

Sau khi làm xong thủ tục dự thi, hai bố con Vân được các sinh viên tình nguyện đưa về ở trọ miễn phí tại ký túc xá của Trường ĐH Kinh tế.