Công nhân ở cầu Ghềnh không nghỉ lễ

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, những ngày qua, mặc dù nắng nóng đỉnh điểm, các đơn vị thi công cầu Ghềnh (Đồng Nai) vẫn làm việc không ngừng nghỉ.

Thậm chí, nhiều bộ phận bám công trường, thắp điện làm cả vào ban đêm. Hai bên bờ, hệ thống móng bắt đầu hình thành, một số đoạn đường sắt gần công trình cũng đang được sửa chữa để đồng bộ.

Trên công trường, phía bờ thuộc xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, trưa 2-5, dù dưới nắng gắt, mồ hôi ướt đẫm áo nhưng các công nhân vẫn hăng say làm việc. “Không thể nói gì đến nghỉ lễ, phải lo làm việc thôi…” - một công nhân nói.

Cả trên sông và hai bên bờ, công nhân đều làm việc cấp tập
Cả trên sông và hai bên bờ, công nhân đều làm việc cấp tập

Ông Đới Sỹ Hưng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn bộ nhân lực phục vụ công trình vẫn làm việc bình thường. “Chúng tôi đang thi công với quyết tâm cao nhất, việc nghỉ lễ tạm gác lại” - ông Hưng khẳng định.

Theo ông Hưng, trước đó, ngày 1-5, đoàn công tác của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam do ông Trần Ngọc Thành, Chủ tịch HĐTV, làm trưởng đoàn đã có chuyến kiểm tra và động viên các cán bộ, công nhân đang bám trụ ở công trường.

Lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết kế hoạch khắc phục cầu Ghềnh và đoạn đường sắt bị tê liệt kể từ khi xảy ra sự cố ngày 20-3, mọi mục tiêu đang đi đúng hướng và đạt tiến độ cơ bản. Cầu Ghềnh mới sẽ hoàn thành giúp kết nối lại đường sắt Bắc - Nam vào trước tháng 7.