Đang thả lưới, phát hiện xác chết trôi sông

(NLĐO) - Trưa 25-2, ông Nguyễn Văn Chúc (56 tuổi, tên thường gọi Ba Chúc), người được mệnh danh là khắc tinh của “Hà Bá” đang bủa lưới trên sông Sài Gòn thì phát hiện xác một người đàn ông nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Xác nạn nhân được chuyển lên xe đưa về nhà xác khám nghiệm tử thi

Xác nạn nhân được chuyển lên xe đưa về nhà xác khám nghiệm tử thi

Lúc 13 giờ, ông Ba Chúc chèo thuyền đánh cá trên sông Sài Gòn, khi đang bủa lưới gần cầu Bình Lợi cũ (quận Bình Thạnh, TP HCM) thì phát hiện xác người.

Sau khi đưa xác nạn nhân vào bờ, ông Ba Chúc đã gọi điện báo cho cơ quan công an.

Tại hiện trường, nạn nhân (khoảng 30 tuổi) không có giấy tờ tùy thân, mặc quần short đen, áo thun xanh và đang trong giai đoạn trương sình.

Đến 14 giờ cùng ngày, công nhân thuộc Công ty Môi trường Đô thị TP có mặt đưa xác nạn nhân lên xe chuyển về bệnh viện để khám nghiệm tử thi.