Đi chài cá, vớt được bé 3 tuổi trôi sông

Khoảng 16 giờ ngày 19-2, trong lúc chèo xuồng chài cá trên sông Sở Thượng, vợ chồng ông Trần Văn Hòa (ngụ xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp) nghe tiếng khóc của một em bé gần những chiếc xuồng được neo đậu cách bờ khoảng 10m.

Sau một hồi tìm kiếm, họ phát hiện bé Nguyễn Thị Như (3 tuổi) đang ngoi đầu lên khỏi mặt nước, còn khuỷu tay ghì vào sợi dây điện của một ghe cào cá.
 
Khi ông Hòa đưa bé lên xuồng, nước và cơm trong miệng bé trào ra. Do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên tình trạng sức khỏe của bé đã ổn định.
 
Bé Như là con của anh Nguyễn Văn Rô và chị Nguyễn Thị Hồng (ngụ xã Thường Thới Hậu B). Chị Hồng cho biết trong lúc cha của bé vào khoang để sửa máy thì từ trên phà bé Như bị rơi xuống sông.