Đi chăn bò, phát hiện xác chết trôi trên sông Mã

(NLĐO)- Trong lúc đi chăn bò dưới chân cầu Nguyệt Viên ở Thanh Hóa, một số người dân tá hỏa khi nhìn thấy một xác chết lập lờ trôi trên sông Mã.

 


Khu vực dưới chân cầu Nguyệt Viên, nơi người dân đi chăn bò phát hiện xác ông Dũng trôi trên sông Mã

Khu vực dưới chân cầu Nguyệt Viên, nơi người dân đi chăn bò phát hiện xác ông Dũng trôi trên sông Mã

Sự việc được phát hiện vào lúc 16 giờ chiều ngày 22-3, dưới chân cầu Nguyệt Viên bắc qua sông Mã đoạn qua thôn Ái Sơn, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Vào thời gian trên, một số người dân địa phương trong lúc đi chăn bò dưới chân cầu Nguyệt Viên nhìn thấy xác chết một người đàn ông đang trôi lập lờ trên sông đã tìm cách đưa vào bờ rồi báo tới cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là ông Hoàng Văn Dũng (SN 1969, ngụ xã Hoằng Lương, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Theo người nhà nạn nhân, ông Dũng đã bỏ nhà đi cách nay 4 ngày (trưa hôm thứ 7 ngày 19-3) do buồn chuyện gia đình, dù người thân đã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy.

Đến khoảng 17 giờ 30 phút ngày 22-3, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã hoàn tất công tác khám nghiệm, đồng thời bàn giao thi thể ông Dũng cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.