Đi nhậu về bị lật ghe, 1 người mất tích

(NLĐO) – Trông thấy chiếc ghe chở 4 người đàn ông lật trên sông, anh Minh cùng vợ chạy xuồng lại cứu được 2 người, một người khác kịp bơi vào bờ và người còn lại đã mất tích.

 

Đoạn sông dưới cầu Trường Phước nơi xảy ra vụ việc

Đoạn sông dưới cầu Trường Phước nơi xảy ra vụ việc

Đến 21 giờ 30 phút đêm 23-4, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tạm ngưng công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông Tắc (một nhánh của sông Đồng Nai), đoạn gần cầu Trường Phước (phường Long Phước, quận 9, TP HCM) do trời tối và triều cường lên cao.

Trước đó, theo ông Trần Văn Minh (42 tuổi, quê Long An), khoảng 15 giờ cùng ngày, ông cùng vợ là bà Đỗ Ngọc Thu (36 tuổi) đánh cá gần cầu Trường Phước thì nghe tiếng kêu cứu cách đó không xa. Lúc nhìn lại, vợ chồng ông trông thấy chiếc ghe máy bị lật cùng nhóm 4 người đang vùng vẫy dưới nước.

Ông Minh cùng vợ vội vàng đến cứu được 2 người đang chới với dưới dòng nước xiết, một người kịp bơi vào mé sông, người còn lại lúc này đã mất tích.

Bước đầu, người mất tích được xác định là ông Trần Văn Tùng (40 tuổi, quê Kiên Giang).

img

Khuya cùng ngày, nhiều người vẫn còn đứng trên cầu bàn tán xôn xao về vụ việc

Vụ việc lập tức được trình báo cho cơ quan chức năng. Lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC TP HCM sau đó huy động nhiều người nhái tiến hành lặn tìm tại đoạn sông này nhưng sau nhiều giờ vẫn không tìm thấy tung tích ông Tùng.

Theo một số nhân chứng, 4 người trên chiếc ghe lật trước đó đã cùng đi nhậu tại một bè cá gần khu vực này và khi quay về thì gặp nạn.