Em Đào Quốc Khánh được về nhà

(NLĐ) – Ngày 27-1, em Đào Quốc Khánh (tức bé Tiến, một trong số 13 trẻ mồ côi tại cơ sở tự phát Tiên Phước 2, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân - TPHCM), đã trở về nhà sau khi được sự đồng ý của Sở LĐ-TB-XH TPHCM.

Trước đó, Khánh đã có một tuần lễ tá túc tại Làng Thiếu niên Thủ Đức sau khi cơ sở Tiên Phước 2 bị UBND quận Bình Tân buộc chấm dứt hoạt động vào ngày 19-1.
 
img
Em Đào Quốc Khánh (giữa) chuẩn bị áo mới để đi học
 
Hiện Khánh về ở cùng cha ruột, mẹ kế và em trai ở đường An Dương Vương, quận 8 - TPHCM. Ông Đào Quốc Việt, cha của Khánh, cho biết rất hạnh phúc khi đón được con trai về nhà sau nhiều năm trông đợi.
 
“Về nhà, Khánh và em trai là Đào Việt Nam (7 tuổi) suốt ngày quấn quýt bên nhau, kể cả khi đi ngủ. Qua Tết, gia đình sẽ thu xếp cho Khánh đi học ở quận 11” - ông Việt nói.
 
Như Báo NLĐ đã phản ánh, trong thời gian ở với bà Nguyễn Thị Vân tại cơ sở Tiên Phước 2, dù chỉ mới 13 tuổi nhưng em Khánh luôn phải thức khuya để chăm sóc hơn 10 trẻ nhỏ. Khi ông Việt xót con, xin cho Khánh ra khỏi nơi này thì bị bà Vân ngăn cản.