Gia Lai: đất nứt, dân hoảng sợ

Khoảng 5 giờ sáng 8-4, tại làng A Klãl, xã Ia Pết, huyện Đăk Đoa, nhiều người dân hốt hoảng lao ra khỏi nhà khi thấy đất đá lạo xạo, nhà cửa rung chuyển. Lo sợ động đất, nhiều người bỏ chạy tán loạn về các làng xung quanh. Hiện tượng này kéo dài đến 12 giờ trưa mới hết.

Anh Bãp, người làng A Klãl, nói: “Đất đá tự nhiên lún xuống, nền nhà của tôi bị nứt, có nơi nứt rộng 20cm, còn sâu thì sâu lắm”. Anh Bãp đã lấy một đoạn cây dài gần 4m chọc xuống nền nhà bị nứt mà vẫn không đến đáy.

Ông Đinh Hanh - bí thư Đảng ủy xã Ia Pết - cho biết hiện tượng này xảy ra lần đầu tiên ở địa phương. Ngày 9-4, nhiều người dân làng A Klãl đã trở về, riêng hai hộ bị đường nứt chạy qua làm mặt nền nứt và sụp xuống thì không dám vào nhà.