Hà Nội: Người phụ nữ rơi từ tầng 29, tử vong tại chỗ

(NLĐO)- Sáng nay 22-6, nghe tiếng bịch lớn, người dân chạy ra thì thấy 1 người phụ nữ khoảng 30 tuổi, mặc bộ quần áo thể thao màu đỏ, đã tử vong trên vũng máu.

Lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm và phong tỏa hiện trường vụ chết người

Lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm và phong tỏa hiện trường vụ chết người

Vụ việc xảy ra vào 8 giờ sáng nay 22-6 tại tòa nhà Hemisco, khu đô thị Xa La, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Vào thời điểm trên, theo một số nhân chứng, khi mọi người đang đứng trước tòa nhà trên bất ngờ nghe một tiếng “bịch” lớn chạy lại gần thì phát hiện 1 người phụ nữ mặc bộ quần áo thể dục màu đỏ tử vong trên vũng máu. Ngay lập tức mọi người thông báo lên ban quản lý tòa nhà và chính quyền khu vực.

Một công an khu vực cho biết: “Nạn nhân sinh sống cùng người thân ở tầng 16, nhưng nhiều người sinh sống ở tòa nhà đối diện thấy phụ nữ rơi từ tầng thứ 29. Rất có thể đây là một vụ tự tử”.

Thi thể người phụ nữ xấu số rơi từ tầng thứ 29

Thi thể người phụ nữ xấu số rơi từ tầng thứ 29, tử vong tại chỗ

Thông tin ban đầu, người phụ nữ xấu số sinh năm 1984, đã có gia đình và 3 con, quê tỉnh Hà Tĩnh, gần đây mắc chứng bệnh trầm cảm được người thân đưa ra Hà Nội chữa trị thì xảy ra vụ việc trên.

Ghi nhận tại hiện trường, thi thể người phụ nữ nằm trên con đường nhựa gần tòa nhà Hemisco. Cơ quan chức năng đã có mặt và phong tỏa hiện trường. Người nhà nạn nhân đã có mặt tại hiện trường, rất đông người dân hiếu kỳ đến xem vụ việc trên.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ