Hàng trăm người lại tụ tập ở "khu vườn kỳ lạ"

(NLĐO)- Ngày 29-5, UBND xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa - Long An cho biết sau một thời gian tạm lắng, gần đây có rất nhiều người ở các địa phương khác lại tụ tập tại “khu vườn kỳ lạ” ở số 370 ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng ngồi thiền, uống nước lạnh để "chữa bá bệnh".

Trước đây, các nhà khoa học đã chứng minh việc ngồi thiền, uống nước lạnh để "chữa bá bệnh" ở "khu vườn kỳ lạ" là chuyện không có thật và chính quyền địa phương cũng đã giải quyết dứt điểm từ cuối tháng 11-2005. 
 
img
Khu vườn kỳ lạ đã thu hút rất đông người dân trong những năm gần đây. Ảnh chụp năm 2008: Lao Động
 
Tuy nhiên, gần đây, nhất là vào 2 ngày cuối tuần, mỗi ngày trung bình có từ 100-200 người được người thân chở đến ngồi thiền ở "khu vườn kỳ lạ". 
 
Có người chiều về, một số thuê nhà trọ, nhà nghỉ trong khu vực ở qua đêm, cũng có nhiều trường hợp ngủ tại khu vườn.
 
"Khu vườn kỳ lạ" thuộc sở hữu của gia đình ông Nguyễn Văn Sống và bà Võ Thị Ngoan, diện tích khoảng 2.000m2, trồng nhiều cây ăn trái, nhất là sơ ri.
 
Tên “khu vườn kỳ lạ” có từ đầu năm 2003. Tháng 6-2003, con dâu bà Ngoan là Nguyễn Thị Kim Hồng đã bị bắt và bị TAND tỉnh Long An xử phạt do hành nghề mê tín dị đoan.