Không cho phép chủ Tiên Phước 2 lập cơ sở mới

(NLĐO)- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận Bình Tân - TPHCM vừa gửi thông báo đến bà Nguyễn Thị Vân (ngụ KP9, phường Bình Hưng Hòa B), trả lời đề án “cơ sở nuôi trẻ mồ côi Hoa Sen” của bà không đủ điều kiện thành lập.

Trước đó, ngày 19-4-2011, cơ quan này cũng đã có văn bản từ chối đơn xin cấp phép cho “cơ sở bảo trợ xã hội” này.
 


img
Chùa giả Tiên Phước 2 vẫn gắn bảng
 
Theo bà Nguyễn Thị Hồng Bạch, Trưởng phòng Lao động – Thương binh & Xã hội quận Bình Tân, hồ sơ xin phép của bà Vân không thể hiện phạm vi hoạt động, không có danh sách đối tượng được bảo trợ, những người đồng ý hỗ trợ cho cơ sở không chứng minh được thu nhập có thể đảm bảo thực hiện cam kết…
 
Như Báo Người Lao Động từng phản ánh, bà Nguyễn Thị Vân đã có hành vi mạo nhận tôn giáo, lập chùa giả và cơ sở nuôi trẻ mồ côi trái phép Tiên Phước 2 để thu lợi hàng tỉ đồng mỗi năm.
 
Ngày 19-1-2011, UBND quận Bình Tân ra quyết định đóng cửa nơi này, đồng thời chuyển toàn bộ trẻ mồ côi về Làng Thiếu niên Thủ Đức. Lớp học tình thương Hoa Sen của bà Vân cũng ngưng hoạt động sau khi năm học 2010-2011 kết thúc.
 
img
Bị đóng cửa vẫn tiếp tục công khai trương bảng chỉ đường 
  
Tuy vậy, cho đến nay, 4 tấm bảng quảng cáo, chỉ dẫn có nội dung “Tiên Phước 2 - Nuôi trẻ mồ côi - Lớp học tình thương…” vẫn được đặt tại các ngả đường vào cơ sở.
 
Theo phản ánh của người dân địa phương, trước đây đã có một nhóm dân phòng đến gỡ các bảng này xuống nhưng không hiểu sao sau đó lại treo lên. Thời gian qua có nhiều nhà hảo tâm, do chưa nắm được thông tin, vẫn tìm đến ủng hộ cho “Tiên Phước 2”.
 
img
 3 căn nhà đồ sộ của bà Vân có được từ tiền đóng góp từ thiện
  
Hiện khối bất động sản, gồm 2 căn nhà 5 tầng và 1 căn 3 tầng tại KP9, do nhà hảo tâm đóng góp xây dựng nên, đang trong tình trạng bỏ phí. Một nguồn tin cho biết bà Vân đang có kế hoạch cho thuê lại sau khi việc xin phép thành lập “cơ sở bảo trợ xã hội” bất thành.