Không có chuyện giết người cướp của trong nhà trọ

(NLĐO) - Ngày 1-9, thượng tá Đoàn Văn Thanh, Trưởng công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết chị Nguyễn Thị Diệu ( SN 1972 ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành) đột tử trong nhà trọ Mỹ Lệ chứ không phải bị giết.

Trưa 31-8, chủ nhà trọ Mỹ Lệ phát hiện chị Diệu nằm chết trong phòng số 3. Gia đình chị Diệu cho biết mất một bộ vòng vàng, một dây chuyền.., khiến dư luận xôn xao chị bị giết để cướp của.
 
img
Nhiều người tụ tập trước nhà trọ, nơi chị Diệu đột tử
 
Tuy nhiên, khi kiểm tra xe của chị Diệu thì thấy vẫn còn nhẫn vàng và bông tai. Tại hiện trường công an không thấy dấu vết xáo trộn, khám nghiệm tử thi kết luận chị mất do đột tử chứ không có dấu vết thương tích bên ngoài.
 
Chủ nhà trọ cho biết thêm chị Diệu vào nhà trọ với một thanh niên trong ngày 31-8. Sau đó, thanh niên này về trước nhưng không thấy chị Diệu ra khỏi phòng.