Làm “xấu” con đường

Đường Lê Văn Quới nối từ ngã tư Bốn Xã với đường Mã Lò, giáp ranh giữa 2 phường Bình Trị Đông A và Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP HCM.

 Người dân cho biết từ ngã tư Bốn Xã kéo dài hàng trăm mét là một chợ tạm với rất đông người mua bán ven đường. Sau mỗi ngày, người bán hàng mang rác ra để dọc con lươn khiến con đường này trở nên nhếch nhác, dơ bẩn.

Rác nằm đầy đường Lê Văn Quới
Rác nằm đầy đường Lê Văn Quới

Chị Nguyễn Hồ Ngọc Ánh (39 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông A) bức xúc: “Những túi rác to tướng cứ nối dài theo con lươn khiến con đường trở nên xấu xí, mùi hôi thối của rác và đầu tôm cá khiến nhiều người đi đường cảm thấy khó thở. Chưa kể, những bịch rác tràn ra đường nên có lần người đi xe máy vướng vào bị té ngã, gây tai nạn”. Một người khác cho biết dân cư trong khu vực rất bất bình vì đã phản ánh lên cả 2 phường nhưng đến nay tình trạng trên vẫn chưa được cải thiện.