Máy cày nhào xuống ruộng, đè chết người cầm lái

​(NLĐO)- Có thể do lái máy cày suốt đêm để tránh nắng, đến sáng lái xe về mất tập trung nên chiếc máy cày lật nhào xuống ruộng, đè chết ông Bình.

Chiều 2-8, Công an huyện Bình Tân (Vĩnh Long) đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao thi thể ông Lê Ngọc Bình (SN 1968, trú tổ 1, ấp Tân Trung, xã Tân Bình, huyện Bình Tân) về cho gia đình lo an táng.

 Hiện trường vụ lật máy cày đè chết ông Bình

Hiện trường vụ lật máy cày đè chết ông Bình

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, người dân lưu thông trên tỉnh lộ thuộc ấp Tân Thuận (xã Tân Quới, huyện Bình Tân) thấy ông Bình đang điều khiển xe công nông (hay còn gọi là máy cày) từ ruộng khoai lang về nhà. Chạy được khoảng 2 km thì chiếc máy cày trật bánh nhào xuống ruộng, đè lên người ông Bình làm ông tử vong tại chỗ.

Nhiều người dân cho biết, vào chiều 1-8, ông Bình nhận cày thuê rẫy khoai lang vào ban đêm cho một người dân ở xã Thành Đông. Có lẽ do lái cày suốt đêm thấm mệt nên khi trên đường về nhà, ông ngủ gật nên mới xảy ra tai nạn.