Mò cá trúng nhầm khúc xương ống, thanh niên tháo chạy

(NLĐO) - Đang mò cá dọc theo bờ ao vừa mới tát cạn, một người dân cầm trúng khúc xương ống chân nên hô hoán và tháo chạy báo cơ quan chức năng

Đến sáng nay, 22-1, cơ quan kỹ thuật hình sự công an tỉnh Long An đã hoàn tất việc thu lượm và khám nghiệm xong hiện trường, bộ hài cốt tìm thấy tại ao cá rộng phía sau trung tâm văn hóa huyện Thạnh Hóa (Long An).

Chuẩn bị tổ chức các hoạt động vui xuân, đón tết, trung tâm văn hóa huyện Thạnh Hóa đồng ý cho một số người dân bơm nước từ cái ao rộng phía sau nhà văn hóa để bắt cá, sau đó phải dọn dẹp cho sạch để giữ vệ sinh môi trường.

img

Đông đảo người dân hiếu kỳ đến chứng kiến vụ việc

Đông đảo người dân hiếu kỳ đến chứng kiến vụ việc

Theo đó, vào khoảng 20 giờ ngày 21-1, anh Nguyễn Văn Sơn, trong nhóm  những người hùn tiền tát cá đi mò cá dọc bờ ao, bất ngờ mò trúng một xương ống chân nên tháo chạy lên bờ và hô hoán. Nhiều người kéo đến và phát hiện bộ xương mặc quần dài, trong túi quần có một cái bóp đựng giấy tờ, ghi tên Phụng, quê Bạc Liêu.

Theo dân địa phương, cách đây khoảng 4 -5 tháng có một công nhân quê Bạc Liêu thi công bờ kè thị trấn Thạnh Hóa bị mất tích sau một độ nhậu với bạn bè. Gia đình cùng bạn bè tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa xác định được tung tích.

Nghi vấn ban đầu đặt ra, có khả năng đây là bộ xương của anh Phụng, nạn nhân xấu số thi công công trình bờ kè Thạnh Hóa mất tích trước đó.