Ngăn ẩu đả sau đám cưới, nam thanh niêm bị đâm thủng phổi

(NLĐO) - Đến chiều 24-7, Nguyễn Bá Thiên Lý (26 tuổi, ngụ thôn 7, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) đã qua cơn nguy kịch sau khi được các bác sĩ phẫu thuật do bị đâm thủng phổi và gan.

img
Anh Nguyễn Bá Thiên Lý thoát chết dù bị đâm thủng gan, phổi mất nhiều máu

Trước đó, tối 23-7, một nhóm thanh niên trong thôn sau khi đi dự đám cưới về đã xảy ra mâu thuẫn, trong đó có em họ của anh Lý. Nhận được tin, anh Lý chạy ra can ngăn thì bất ngờ bị một đối tượng dùng dao đâm vào ngực.

Bác sĩ Lê Đăng Trung, Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk) cho biết anh Lý nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, da tím tái, mạch nhanh 200, huyết áp thấp và bị mất nhiều máu. Theo chẩn đoán các bác sĩ, bệnh nhân bị đâm thủng gan, thủng phổi, rách động mạch lớn gây chảy máu trong và mất khoảng 2,5 lít máu.

Sau khi được mổ nội soi để khâu phổi, gan và truyền máu khẩn cấp, đến chiều 24-7, sức khỏe bệnh nhân đã dần hồi phục, tiếp xúc tốt với mọi người xung quanh nhưng vẫn được các bác sĩ theo dõi đề phòng trường hợp xảy ra biến chứng hậu phẫu.