Nghi người nhà bị đánh chết, đập nát quán karaoke

(NLĐO)- Sau khi người nhà của mình đi hát karaoke rồi chết cách quán này 50m, người thân của người xấu số đã phá quán karaoke, gây náo loạn cả khu vực.

Chiều 24-9, các cơ quan chức năng ở Ninh Thuận phải mất  hơn 3 giờ mới vãn hồi trật tự  ở quán karaoke 343 đường Thống Nhất, TP Phan Rang-Tháp Chàm, khi người nhà của anh Từ Văn Hậu (28 tuổi, ở phường Mỹ Bình, TP Phan Rang- Tháp Chàm), đưa thi thể anh này đến đây, rồi đập phá vì cho rằng nhân viên quán đánh Hậu tử vong.

Trước đó, vào chiều 22-9, Hậu rủ một người bạn đi nhậu tại quán karaoke 343. Đến khuya cùng ngày, do không thấy Hậu về, gia đình báo tin anh bị mất tích.

Chiều 24-9, người dân phát hiện xác Hậu nằm ở mép bờ sông Dinh, cách quán karaoke 343 khoảng 50m.

Hiện cơ quan chức năng ở Ninh Thuận đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Hậu.