Người đàn ông đi lạc tử vong bên đường

(NLĐO)- Sáng sớm, trong lúc đi làm, nhiều người dân Hà Tĩnh hoảng hốt khi phát hiện thi thể một người đàn ông nằm chết bên đường.

 

Nơi phát hiện thi thể ông Xanh.
Nơi phát hiện thi thể ông Xanh.

Ngày 7-10, ông Trần Văn Đồng, Trưởng công an xã Thạch Đài (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cho hay vào lúc 5 giờ sáng cùng ngày, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông trước hành lang của hợp tác xã nông nghiệp xã Thạch Đài nằm ngay bên tuyến đường tránh TP Hà Tĩnh.

Thông tin từ cơ quan công an cho biết trước đó, vào chiều 6-10, người dân xã Thạch Đài thấy người đàn ông này ở gần quán tạp hóa. Thấy người này ăn mặc rách rưới, họ đã cho bánh, sữa, lấy áo quần cho mặc. Qua trò chuyện, ông chỉ nói tên là Phạm Xanh (50 tuổi, trú huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk), bị lạc đường từ miền Nam ra Hà Tĩnh. Ông Xanh không hề nói thêm gì về người thân. Tối cùng ngày, ông Xanh đến mái hiên Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Thạch Đài để ngủ.

Khoảng 5 giờ sáng ngày 7-10, người dân phát hiện ông Xanh đã tử vong. Hiện trường không bị xáo trộn và trong túi nạn nhân vẫn còn vài chục ngàn đồng. Theo xác định ban đầu, ông Xanh tử vong do nhồi máu cơ tim.

Do không liên lạc được với người thân, chính quyền xã Thạch Đài đã dựng rạp, làm thủ tục mai táng cho ông Xanh.