Nửa đêm vợ bỗng đột tử

(NLĐO) - Đang ngủ ngon giấc, anh Ngô Văn Tiến (SN 1981, ngụ ấp Gò Pháo, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, Long An) nghe tiếng kêu cứu, lúc mở đèn lên thấy vợ mình gục ngay cửa ra vào.

 
Lúc đó khoảng 2 giờ ngày 24-7, anh Tiến đang nằm ngủ trong buồng thì nghe vợ là Trần Thị Trang (SN 1986) đang ngủ với con gái là Ngô Thị Mỹ Hạnh (SN 2005) bên ngoài bộ ván, kêu cứu.

Nghi có chuyện chẳng lành, anh Tiến dậy mở đèn thì thấy chị Trang nằm cạnh cửa ra vào, miệng sùi nước bọt, đập vào cánh cửa, hai chân cứ giãy liên tục.

Ngay lập tức anh kêu người thân đến hỗ trợ để đưa chị Trang đi trạm xá xã cấp cứu. Trên đường đi chị Trang đã tử vong, nguyên nhân vẫn chưa được xác định.

Anh Tiến cho biết vợ chồng anh có mâu thuẫn nên mấy tuần nay không ngủ chung. 

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.