Rủ nhậu, 2 người chết tại bàn

(NLĐO)- Dù tuổi chêch lệch nhưng đôi bạn nhậu khá thân này đã rủ nhau nhậu ngay sau tết. Đến khi người nhà đi làm về thì thấy cả hai cùng chết tại bàn nhậu.

Chiều 19-2, trung tá Trương Văn Dũng, Trưởng Công an xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An xác nhận thông tin ở xã có 2 người nhậu suốt từ sáng đến trưa đều đã chết do uống quá nhiều.

Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Đấu (60 tuổi), ngụ ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức rủ Huỳnh Văn Dũng (SN 1970) ngụ cùng ấp nhậu rượu đế Gò Đen.

Do tửu lượng đều ngang nhau, mỗi người uống gần cả lít nhưng vẫn không ngưng. Cả hai chỉ dừng lại khi cùng gục tại bàn.

Gần 13 giờ cùng ngày, gia đình ông Đấu đi làm về, phát hiện hai người  đều tắc thở bên chai rượu uống dở. “Hai người này là bạn chí cốt, thường nhậu cùng nhau. Gia đình muốn tổ chức tang lễ và không muốn giải phẫu tử thi để tìm nguyên nhân”- trưởng ấp 7, xã Lương Hòa nói.

Cách nay 5 năm, hai người bạn của ông Đấu là ông Phan Văn Thắng và Phan Văn Ríp ở xã Nhựt Chánh cũng uống rượu thi, thể lệ là cùng uống 100% 1 lít rượu. Kết quả, ông Thắng gục tại chỗ, riêng ông Ríp ngộ độc rượu và tử vong tại chỗ.