Sở Công Thương Bình Thuận “thay đổi giới tính” tiểu thương

(NLĐO) - Chuyện ngỡ như đùa nhưng có thật 100% này xảy ra ở Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận, khiến một số tiểu thương "dở khóc dở mếu"

Cụ thể, vào đầu tháng 7 vừa qua, Sở Công Thương Bình Thuận tổ chức lớp kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm cho những hộ kinh doanh 8 loại hàng hóa do sở này quản lý (bánh kẹo, rượu bia, tạp hóa…). Sau khi vượt qua lớp kiểm tra này, số tiểu thương nói trên được sở cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

Sau khi nhận giấy, nhiều tiểu thương “tá hỏa” vì “giới tính” của mình bị Sở Công Thương Bình Thuận tự ý thay đổi. Đơn cử như: ông Nguyễn Quang Dũng (xã Tân Phước, thị xã La Gi) bị đổi thành “bà” Nguyễn Quang Dũng; ngược lại bà Nguyễn Thị Mai bị… chuyển giới thành “ông”.

img

Hai trong số giấy xác nhận bị Sở Công Thương Bình Thuận chuyển giới

Hai trong số giấy xác nhận bị Sở Công Thương Bình Thuận "chuyển giới"

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chiều 16-8, đại diện Phòng Thương mại của Sở Công Thương Bình Thuận xác nhận sự cố “dở khóc dở mếu” nói trên, đồng thời cho biết đây là sai sót của bộ phận đánh máy.