Thanh niên xung kích hành hung du khách?

(NLĐO) - Khoảng 22 giờ ngày 18-10, tại bãi biển Quảng trường Mùng 2 tháng Tư (Nha Trang, Khánh Hòa), đã xảy ra vụ mâu thuẫn giữa hai cán bộ của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV và lực lượng thanh niên xung kích (thuộc Đội TNXK trực thuộc UBND TP Nha Trang).

img
Vết dùi cui trên lưng ông Trần Văn Vệ

Ngay sau đó, một xe ô tô chở rất đông TNXK đến can thiệp, yêu cầu nạn nhân là các ông Nguyễn Xuân Bình (PGĐ Trung tâm cứu nạn) và Trần Văn Vệ (cán bộ Trung tâm cứu nạn từ Đà Nẵng vào công tác) về Trạm TNXK số 3 (đối diện Khách sạn Novotel – 52 đường Trần Phú) viết tường trình.

Tại Trạm 3, trước nhiều phóng viên và đông đảo người dân, hai nạn nhân rất bức xúc, thuật lại vụ việc.

Theo đó, khi hai ông đang ngồi hóng mát, ông Vệ rời chỗ để nghe điện thoại thì có nhóm thanh niên đến quát tháo thô tục, đuổi đi chỗ khác.

Rất ngạc nhiên, ông Bình đứng lên hỏi "các anh là ai mà có quyền đuổi" thì nhóm thanh niên xưng là TNXK. Ông Bình nói Nha Trang đâu có lệnh giới nghiêm, đây đâu phải chỗ cấm thì một TNXK bất ngờ giật mạnh tấm bạt các ông ngồi, làm văng thức ăn lên người ông Bình.

Ông Bình phản ứng thì bị nhóm TNXK bất ngờ dùng dùi cui đánh túi bụi. Thấy vậy, ông Vệ chạy đến can ngăn và cũng bị đánh dã man, đến gãy cả dùi cui. Đông đảo người dân có mặt rất bức xúc và xác nhận vụ việc như hai nạn nhân thuật lại với báo chí.
 
img
Đội viên TNXK (trái) viết tường trình tại Công an Lộc Thọ

22 giờ 45 phút cùng ngày, phóng viên gọi điện báo sự việc với ông Phùng Sâm – Đội trưởng Đội TNXK. Ông Sâm nói vừa được anh em báo cáo, lấy làm tiếc trước sự việc “ngoài ý muốn” và có lời xin lỗi. Ông cho biết vừa cử đội phó Sơn xuống Trạm 3 giải quyết.

Sau đó, ông Bình, Vệ và các TNXK liên quan được yêu cầu về trụ sở Công an phường Lộc Thọ làm việc.

Đội Cảnh sát điều tra Công an TP Nha Trang cũng đã cử cán bộ xuống nắm vụ việc. Đến 1 giờ 20 phút ngày 19-10, việc xác minh ban đầu vụ hành hung tại Công an Lộc Thọ mới tạm kết thúc.