Thiệt mạng vì tiếc của!

(NLĐO) - Vì cố gắng vớt tài sản trong ghe chở trấu bị chìm tại sông Tiền, anh Sữa bị mắc kẹt trong khoang máy của ghe, thiệt mạng.

 


Vì tiếc của, Sữa lặn xuống mò tài sản đến lần thứ 9 thì thiệt mạng do kẹt trong khoang máy

Vì tiếc của, Sữa lặn xuống mò tài sản đến lần thứ 9 thì thiệt mạng do kẹt trong khoang máy

 

Chiều 3-3, trên thủy phận sông Tiền, thuộc ấp Tân Bình, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, xảy ra vụ chìm ghe trấu, làm một người thiệt mạng. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Sữa (SN 1980, ngụ ấp 3, xã Mỹ Tân, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).

Trước đó, Sữa điều khiển chiếc ghe chở 13,5 tấn trấu từ tỉnh Tiền Giang đem giao cho Công ty Ngọc Dung có trụ sở tại xã Hòa Thành, huyện Lai Vung. Khi ghe chuẩn bị cập bến, bất ngờ bị chìm. Sữa lặn chui vào khoang máy của ghe lấy tài sản ra khoảng 7-8 lần. Tuy nhiên, đến lần thứ 9, nhiều người không thấy Sữa nổi lên nên lặn xuống thì phát hiện đã tử vong trong khoang máy.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể, các cơ quan chức năng kết luận nạn nhân chết do ngạt nước.