Thuyền chở xăng cháy nổ, 2 người thương vong

(NLĐO)- Chiếc thuyền buôn phát nổ và bốc cháy trên sông, người chồng may mắn được cứu sống nhưng người vợ bất hạnh qua đời.

Lúc 12 giờ trưa 2-9, các đơn vị cứu hộ, cứu nạn tỉnh Đồng Nai đã tìm được thi thể người phụ nữ bị hất văng xuống sông đoạn qua TP Biên Hòa vào tối 1-9.
                                                
Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 1-9, thuyền của ông Huỳnh Văn Sự (51 tuổi) và vợ là bà Phạm Thị Diện (53 tuổi, cùng quê Long An) mua 12 can xăng từ một sà lan gần bến phà An Hảo (xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa) rồi chuẩn bị tiếp tục hành trình.
 
img
Cơ quan chức năng đến bờ sông, tìm kiếm thi thể người phụ nữ xấu số. Ảnh: X.Hoàng
                                                                                                        
Tuy nhiên, khi máy thuyền vừa khởi động, một tiếng nổ lớn rồi lửa bùng lên dữ dội. Sức ép từ vụ nổ hất văng vợ chồng ông Sự xuống nước.
                                                                                                                                           
Lúc này, một số thuyền chạy gần khu vực xảy ra sự cố đã đến ứng cứu, vớt được ông Sự đưa đi bệnh viện, còn bà Diện mất tích.
                                                                                  
Sở PCCC tỉnh Đồng Nai sau đó có mặt dập tắt đám cháy và triển khai phối hợp tìm kiếm người mất tích. Nhiều giờ sau, thi thể người phụ nữ xấu số mới được tìm thấy cách vị trí bị nạn khoảng 150 m, trong tình trạng cháy sém.
        
Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.