Tin thêm về vụ chết tập thể kinh hoàng của 9 thanh niên

(NLĐO)- Ngay trong tối 6-2, trao đổi với phóng viên, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH-CATP Hải Phòng khẳng định: số thanh niên này đã sử dụng ma túy tổng hợp.

Trước khi về nhà của Thức, họ đã rủ nhau vào 1 sàn nhảy ở đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng chơi, rồi kéo nhau về nhà Thức tiếp tục cuộc vui với nhạc mạnh và đèn màu gây ảo giác.
 
img
 
Xe y tế đến làm nhiệm vụ tại hiện trường
  
Khi khu vực bị mất điện, họ nổ máy ô tô 16M-0066, bật nhạc để tiếp tục tìm sự “thăng hoa”. Khí ô tô thải ra trong phòng đóng kín, đông người khiến 9 thanh niên chết ngạt. Đến 22 giờ cùng ngày, cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo “hậu sự”
 
Theo nguồn tin riêng của NLĐ, người cuối cùng trong nhóm này đã liên lạc qua điện thoại lần cuối vào lúc 0 giờ 3 phút ngày 6-2. Thời gian nhóm thanh niên này tắt thở vào khoảng 10 tiếng trước khi tử thi được giải phẫu.
 
Được biết, Phạm Văn Thức sinh ra trong gia đình khá giả, cơ bản, bố làm chủ thầu xây dựng. Trong nhóm thanh niên này, có 2 nạn nhân là chị em ruột gồm: Vũ Thanh Hương, sinh 1985 và em trai Vũ Duy Cường 1994, ở quận Lê Chân, Hải Phòng. Hương hiện đang có 2 con nhỏ.