TP HCM: Phát hiện xác trẻ trai sơ sinh trong bịch rác

(NLĐO) - Thi thể một bé trai sơ sinh buộc chặt trong núi ni lông vứt lẫn lộn trong đống rác được công nhân thu gom rác phát hiện sáng nay, 9-10.


Như thường lệ, vào khoảng 9 giờ, anh Nguyễn Văn Sang (49 tuổi, công nhân thu gom rác dân lập) đẩy xe rác vào các con hẻm trên địa bàn phường Tân Định (quận 1, TP HCM) để lấy rác.

Khi đến trước số nhà 221/3 đường Bà Lê Chân, anh nhặt một số bịch rác của dân để trong hẻm vứt lên xe đẩy.

img
Nhiều người phẫn nộ khi xác bé trai bị bỏ trong bịch rác

Đi được một đoạn, anh Sang thấy trong các bịch rác vừa có chai nhựa nên xé bịch rác để lấy. Mở tới bịch rác thứ hai, anh Sang hoảng hồn khi phát hiện xác 1 bé trai sơ sinh được bọc kín trong bịch còn dính máu, dây rốn và nhau thai. 

Nghe anh Sang hô hoán, người dân nhanh chóng tụ tập đưa xác bé trai nặng khoảng 3 kg ra ngoài, đặt trên nền đường phủ mền và thắp nhang. Bà con cũng quyên góp tiền để mua quách và lo hỏa táng cho cháu bé.

Hiện cơ quan công an đang truy tìm người mẹ của cháu bé sơ sinh và điều tra nguyên nhân vì sao lại nhẫn tâm vứt bỏ con mình.