Trẻ sơ sinh suýt bị chôn sống theo mẹ

(NLĐO)- Ngày 9-12, Thượng tá Phan Thanh Tâm, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) cho biết đồn biên phòng đã hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình nuôi cháu bé suýt bị chôn sống theo mẹ.

Được biết, vào ngày 5-12, chị Hồ Thị Lon (sinh 1973, dân tộc Mày trú tại bản Kà Ai, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa) trở dạ sinh được cháu trai tại nhà riêng.
 
Do sinh con thứ 4 và sức khỏe yếu nên chị Lon đã tử vong sau đó.
 
Khi gia đình và bà con dân bản làm thủ tục mai táng chị Lon thì cũng quyết định chôn sống cháu bé cùng với mẹ theo hủ tục.
 
Khi cháu bé bị đưa ra huyệt mộ để chôn thì lực lượng công tác của đồn biên phòng đã có mặt khuyên giải, động viên người dân và gia đình không làm theo hủ tục lạc hậu.
 
Gia đình đã đồng ý chấp nhận đưa cháu bé về giao cho em gái chị Lon chăm sóc.