Trộm xe ở TP HCM đem về Tây Ninh vẫn bị tóm vì GPS

(NLĐO) - Sau khi trộm xe gắn máy ở TP HCM, tên trộm đã chạy lên Tây Ninh cất giấu nhưng không thể thoát thân vì thiết bị GPS

Chiều 1-6, Công an quận Bình Thạnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Quốc Bảo (SN 1995, quê Tây Ninh) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ, Bảo từng làm bảo vệ cho quán cà phê trên đường Đinh Tiên Hoàng (phường 3, quận Bình Thạnh). Trưa 21-5, sau khi anh Nguyễn Trần Hoàng A. (SN 1991, quê Đồng Nai) gửi chiếc xe Airblade để vào quán cà phê mà Bảo đang làm. Ngay sau khi đưa thẻ xe cho khách, Bảo yêu cầu đưa chìa khoá để dẫn xe đi nơi khác rồi sau đó rồ ga lên Tây Ninh cất giấu.


Vương Quốc Bảo bị bắt vì trộm xe máy

Vương Quốc Bảo bị bắt vì trộm xe máy

Nhờ chiếc xe gắn thiết bị định vị (GPS), công an và nạn nhân đã theo dõi đường đi của chiếc xe và xác định xe đang ở xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Ngay sau đó, công an đã ập vào và tạm giữ Bảo.

Tại cơ quan công an, Bảo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trước kia anh ta đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản ở quận Tân Bình, vừa ra tù tháng 8-2015.